"Để cậu bé này chào đời, bố mẹ đã phải hy sinh hai mạng sống khác"
Câu chuyện buồn về cặp vợ chồng trẻ Jamma Haig, 20 tuổi, khiến nhiều người xót xa. Họ vui mừng khi biết mình sắp có ba đứa con, nhưng niềm vui nhanh chóng tan biến khi bác sĩ thông báo rằng cả ba có thể không sống sót. Họ phải chọn giữa việc từ bỏ cặp song sinh dính liền hoặc mất cả ba đứa trẻ. Cuối cùng, họ quyết định từ bỏ cặp song sinh để cứu sống đứa bé Thomas. Trước đó, Jamma phát hiện mình mang hai túi nước ối: một chứa phôi của Thomas và một chứa phôi của cặp song sinh dính liền.
Trường hợp của Jemma được coi là hiếm. Cô không muốn hai con phải chịu đựng và quyết định sinh con trước khi có biến chứng. Sau khi vỡ túi ối ở tuần thứ 32, Jemma nhập viện và sinh mổ khẩn cấp bé Thomas nặng 2kg, sau đó bé được chăm sóc đặc biệt trong 3 tuần. Cô và gia đình cũng tham gia một chiến dịch từ thiện để hỗ trợ các bậc phụ huynh có hoàn cảnh tương tự.
Jemma cho biết: “Chúng tôi đã đi 32 km để thăm con trai, trong khi một số cha mẹ khác phải đi hơn 160 km. Chúng tôi rất vui được tham gia chiến dịch này.” (Nguồn: Thesun)





Source: https://afamily.vn/de-cau-be-nay-duoc-ra-doi-bo-me-em-da-phai-dau-long-danh-doi-2-mang-song-khac-20170824145300736.chn